Bangkok yên tĩnh sau cuộc bạo động đẫm máu hôm qua

08 Tháng Mười, 2008 | Tin vắn khắp nơi

 

Ngày hôm qua, cuộc bạo động lớn nhất trong vòng 16 năm qua đã làm 2 người chết và khoảng 400 người bị thương.

 

Những người biểu tình đã ngăn chận không cho các dân biểu vào quốc hội họp. Cảnh sát dùng hơi cay để giải tán và sau đó xảy ra cuộc xung đột.

 

Cảnh sát tố cáo người biểu tình đã dùng súng và dao để tấn công họ. Họ nói có đến 8 cảnh sát bị bắn hay bị đâm.

 

Phó Thủ tướng Thái Chavalit Yongchaiyudh đã từ chức sau vụ bạo động này và quân đội đã được kêu gọi để can thiệp.

 

Những người biểu tình thuộc “Liên minh Dân chủ Nhân dân” kêu gọi Thủ tướng Somchai Wongsawat từ chức, cho rằng ông là bù nhìn của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, hiện đang xin tị nạn ở Anh.

 

Ông Somchai là em rể của ông Thaksin. Ông Somchai không từ chức mà cũng không ban hành thiết quân luật.

 

Hôm nay, tình hình ở thủ đô Thái Lan trở nên yên tĩnh. Đầu tháng 9 vừa qua, sau một thời gian biểu tình,  Thủ tướng Samak Sundaravej cũng đã bị một tòa án cách chức vì cho rằng ông có tội liên can về chuyện công tư lẫn lộn khi cầm quyền. Ông Samak cũng bị coi là một bù nhìn của ông Thaksin.

 

Nay quan hệ thông gia của tân Thủ tướng Somchai với cựu Thủ tướng Thaksin là điều mà những người chống đối trong Liên minh Dân chủ Nhân dân không chấp nhận.

 

Những người chống đối phần lớn thuộc tầng lớp thị dân, trí thức và trung lưu, muốn thay đổi thể thức bầu cử vì họ cho rằng các chính trị gia đã lợi dụng người nông thôn để chiếm ưu thế mà cầm quyền.