Đã tìm ra một số di vật của nhà mạo hiểm Steve Fossett

02 Tháng Mười, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Một năm sau ngày nhà mạo hiểm kiêm triệu phú mất tích trong chuyến bay một mình từ tiểu bang Nevada, người ta đã tìm được một số di vật của ông.

 

Nhà mạo hiểm 63 tuổi được thấy lần cuối cùng vào sáng ngày 3.9.07 khi máy bay ông cất cánh trong một chuyến bay qua sa mạc dự trù kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ.

 

Tháng 2 đầu năm nay, một quan tòa phán rằng ông Fossett “đã chết về mặt pháp lý” sau cuộc cuộc tìm kiếm nhà mạo hiểm nổi danh này trên vùng đất rộng 52,000 cây số vuông.

 

Hôm qua, cơ quan tìm kiếm cho biết đã phát hiện một phần xác của chiếc máy bay mà họ tin là của Fossett, bao gồm số tiền mặt khoảng $1,000 đô rớt tung tóe ở nhiều nơi, nhiều giấy tờ chứng minh về căn cước của ông Fossett bao gồm bằng lái máy bay.

 

Họ tin rằng những di vật này sẽ được chứng minh là thuộc sở hữu của ông Fossett, nhưng còn chờ giảo nghiệm.

 

Ông Fossett giàu có nhờ làm nghề mua bán chứng khoán và trở thành triệu phú, nhưng đam mê của ông là mạo hiểm với thành tích đạt nhiều kỷ lục thế giới.

 

Ông là người đầu tiên bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu;  lái máy bay vòng quanh thế giới không cần tiếp nhiên liệu. Và còn nhiều kỷ lục khác nữa về đi biển, trèo núi.