Hai lãnh tụ da đen nổi tiếng khóc vì Obama thắng cử

05 Tháng Mười Một, 2008 | Tin vắn khắp nơi

 

Nói chuyện trên đài CNN, cựu Ngoại trưởng Mỹ da đen Colin Powell yêu cầu tất cả mọi người Mỹ hãy đứng sau lưng và ủng hộ tổng thống tân cử, một người Mỹ tình cờ là da đen và tình cờ là một người gốc Phi Châu.

 

Đại tướng Colin Powell cho rằng ông Obama đã san bằng hố ngăn cách trong xã hội Mỹ và là một khuôn mặt sẽ làm thay đổi cục diện và xã hội Mỹ, một người đã đi được đoạn đường dài trong khoảng 230 năm lập quốc của Mỹ và trong khoảng 400 năm kể từ khi người Phi Châu được đưa sang Mỹ Châu làm nô nệ.

 

Tướng Powell  nói sự thành công của ông Obama là câu chuyện hết sức cảm động.  Ông nói đã cảm động khi theo dõi cuộc đếm phiếu trên truyền hình. Và khi nói như vậy, tướng da đen đã nghẹn ngào, ứa nước mắt.

 

Cũng đêm hôm đó, truyền hình và báo chí cho thấy mục sư da đen Jesse Jackson đã chảy nước mắt, khóc khi kết quả cho thấy ông Obama đã thắng và thắng lớn.

 

Mục sư da đen Jesse Jackson ra tranh cử sơ bộ năm 1988 nhưng đảng Dân chủ đã bầu người da trắng Michael Dukakis nhưng ông thống đốc này sau đó đã thua đương kim Phó Tổng thống George H W Bush, tức Bush-cha.