Chú tiểu 4 chân Conan thu hút khách đến viếng chùa Nhật

24 Tháng Ba, 2008 | Chuyện lạ bốn phương

Chấp tay lạy. Dễ thôi nếu Conan được thưởng. Và chỗ  “lễ Phật” của Conam là phía tay phải của thầy Yoshikuni. Quen chỗ ngồi, Conan thường tỏ ra bực mình khi có ai đó tới chiếm chỗ của chú ta. Thật vậy, gọi là chú bởi bì Conan là một con chó đực, mới hai tuổi.


 


Thầy Yoshikuni nói: “Chắp tay lạy là một động tác căn bản của người Phật  tử. Conan làm  rất nhuần nhuyễn. Nếu cho quà ăn, thưởng kẹo (dĩ nhiên đồ ăn dành cho chó) thì  bảo đi hai chân  một đoạn chú cũng làm được.


 


Tuy Conan chưa phải là con chó thuộc loại khôn ngoan nhất, làn nhiều trò hay nhất nhưng sự hiện diện của nó ở trong chùa làm cho không khí nhà chùa vui hơn.  Nhiều du khách đến đây để chờ nó lễ Phật mà chụp hình.


 


Nhà sư Yoshikuni nói: “Tôi rất lấy làm vui vì khách thập phương đã cảm thấy thoải mái khi viếng chùa nhờ chú Conan”. Vừa nói,  nhà sư vừa diễu bằng cách chắp tay và cúi đầu về hướng Conan.