Đòi bồi thường 340,000 đô la Mỹ vì bị ruồi ám ảnh

24 Tháng Ba, 2008 | Chuyện lạ bốn phương

Waddah Mustapha ở thành phố Windsor cho biết vợ chồng anh phát giác con ruồi chết trong một chai nước uống chưa mở nắp vào tháng 11 năm 2001.


 


Tuy không uống một giọt nước nào nhưng Mustapha vẫn cảm thấy bị ám ảnh và suy sụp tinh thần trước những gì đã nhìn thấy. Mustapha phát biểu. “Chúng tôi biết loại ruồi này, chúng thường đậu vào các bãi phân, chuột chết ngoài đường rồi nhảy vào nước. Đây là vấn đề sức khỏe cộng đồng”.


 


Năm 2005, tòa án tuyên bố công ty sản xuất chai nước phải trả cho Mustapha hơn 340,000 mỹ kim. Tuy nhiên anh đã không nhận được tiền bồi thường do bị đơn kháng cáo thành công.


 


Tuần này, Mustapha tiếp tục đơn kiện lên tòa án tối cao để đòi bồi thường thiệt hại vì cuộc sống gối chăn của vợ chồng không được tốt đẹp như trước, ảnh hưởng công việc làm và lợi tức của anh ta.