Được giải thưởng $10,000 của cảnh sát, nhưng tặng cho bé Pumpkin

18 Tháng Ba, 2008 | Chuyện lạ bốn phương

Nhóm người này nói họ đã chẳng biết rằng cảnh sát Tân Tây Lan có ra giải thưởng $10,000 Mỹ kim cho ai bắt được Nai Yin Xue kẻ đã bôn tẩu sau khi giết vợ và dục con ở ga xe lửa Melbourne. Họ nói họ làm vì bổn phận phải làm chứ không có ý định gì khác.


 








4 trong 6 người có công bắt giữ Nai Yin Xue, từ trái, Lin Bao Li, Gui Sen Wu, Wu Chen và Jinbo Qi

Đại diện của nhóm là ông Gui Sen Wu nói: “Chúng tôi rất tội nghiệp cho đứa bé gái. Nó còn quá nhỏ. Nó cần tiền hơn chúng tôi. Nó đã bị mất mẹ. Chúng tôi có thể đi làm để kiếm tiền còn em bé này thì không”.


 


Cả sáu người có công trong việc bắt giữ Nai Yin Xue tại Atlanta đã ký thỏa thuận đem cho tất cả số tiền thưởng mà cảnh sát Tân Tân Lan đã công bố. Họ dành $2,000 để cho một người bạn già cả của họ, số còn lại cho bé Qian Xue, đã  bị mất mẹ và nay lại coi như không có cha vì ông ta đang bị giam và có thể sẽ ngồi tù thời gian dài.


 


Võ sư Xue bị bắt tại tiểu bang Georgia vào ngày 29.2.08 và ngày 10.3 ông ta đã bị trục xuất về Tân Tân Lan và ngay trong ngày đó bị đưa ra tòa án ở thành phố Auckland để bị buộc tội giết người.


 


Ngày hôm nay, Nai Yin Xue lại phải ra tòa án theo lên của tòa cách đây 9 ngày.