Edna Parker người già nhất thế giới chết, thọ 115 tuổi

27 Tháng Mười Một, 2008 | Chuyện lạ bốn phương

 


Edna Parker người già nhất thế giới đã qua đời ngày hôm qua tại nhà dưỡng lão Indiana, thọ 115 tuổi 220 ngày. Phụ nữ người Mỹ này đã được sách Guiness World Record nhìn nhận là người già nhất còn sống khi phụ nữ Nhật Yvone Minagawa lớn hơn bà 4 tháng chết vào ngày 14.8.07.

 


Cụ bà Edna Parker giữ danh hiệu này được hơn một năm. Chuyên gia lão khoa của UCLA, Bác sĩ Stephen Coles cho biết người chắt của cụ bà Parker đã báo cho ông biết tin này hôm Thứ Tư ngày giờ Hoa Kỳ.


 


Bác sĩ lão khoa Coles có giữ hồ sơ danh sách những người già nhất thế giới, nói rằng cụ bà Parker là người thứ 14 được coi là những cụ bách niên già nhất trong lịch sử.


 


Sự ra đi của cụ bà Edna Parker sẽ nhường danh hiệu người già nhất thế giới cho cụ Maria de Jesus ở Bồ Đào Nha, sinh ngày 10.9.1893, theo cơ quan nghiên cứu lão khoa Gerontology Research Group.


 


Cụ Parker đã trở thành góa phụ vào năm 1939 khi chồng bà là Earl Parker chết vì bệnh tim. Bà đã ở trong căn nhà của nông trại của bà cho đến năm 100 tuổi trước khi đến ở với người con trai và sau đó vào viện dưỡng lão.


 


Bà có hai người con trai nhưng cả hai đã qua đời trước bà. Cụ Parker có 5 đứa cháu, 13 chắt và 13 chít.


 


Cụ bà không uống rượu, không hút thuốc và không cho biết bí quyết làm thế nào để sống thọ như thế. Khi cụ được tặng danh hiệu người già nhất thế giới năm ngoái, cụ có lời khuyên với những người tham dự tiệc mừng là hãy “học hỏi nhiều hơn nữa”.


 


Bác sĩ Don Parker, 60 tuổi, nói về bà nội của ông vào dịp sinh nhật thứ 115: “Chúng tôi không biết tại sao cụ sống thọ như thế. Nhưng cụ chẳng bao giờ tỏ ra lo âu và cụ luôn thon gọn, có thể đấy là một trong những lý do”.


 


Cụ bà Parker tốt nghiệp đại học Franklin College với bằng dạy học năm 1911. Nhưng khi lấy chồng là một người hàng xóm vào năm 1913, như các phụ nữ thời đó, đã bỏ nghề để làm nội trợ, lo cơm lo nước cho mấy chục thợ thầy trong trang trại của chồng.


 


Năm  ngoái cụ bà đã tỏ ra hãnh diện khi kể rằng vợ chồng cụ là người đầu tiên trong vùng hồi đó có được chiếc xe hơi.


 


Tình cờ, cụ bà Edna Parker lại sống trong một viện dưỡng lão cùng với bà Sandy Allen, người được danh hiệu là cao nhất thế giới, đã chết vào tháng 8 vừa qua.