Lợn hai đầu ở Sài Gòn sinh vào ngày 19 tháng 5

20 Tháng Năm, 2008 | Chuyện lạ bốn phương

Tuy mới được một ngày tuổi, chú lợn con tỏ ra nhanh nhẹn.  Nhìn trực diện, có cảm giác như con mắt giữa là hai con mắt được ghép lại với nhau.


 


Theo VnExpress, mắt phải trông bình thường, hai miệng hoàn chỉnh với mũi, răng và lưỡi như các chú heo khác. Chú biết kêu en éc.  Mắt trái và cái tai khá to.


 

Lợn con hai đầu thích đùa với người chơi với nó. Khi được mác xa bụng, chú khoái chí nằm ngửa và yên lặng để cho người ta xoa bóp.

 


Do cái đầu đôi quá nặng nên chú lợn con không thể tự bò tới để bú mẹ như các chú khác trong cùng lứa heo 11 chú, chon nên sữa  hiệu ông Thọ vẫn là thức ăn chính của chú.


 

Chủ trại cho biết đây là lứa sinh thứ hai của lợn mẹ. Lứa đầu, lợn mẹ sinh vào năm ngoái có 10 con và chẳng có con nào bất bình thường. Nhưng năm nay, có một chú bất thường với hai cái đầu.

 


Tưởng cũng nên biết, ngày sinh của chú lợn hai đầu là ngày 19 tháng 5, cũng là ngày trong nước người ta mừng sinh nhật ông Hồ Chí Minh.