Một bà ngồi trên cầu tiêu đến 2 năm, da mọc vào bàn tọa

13 Tháng Ba, 2008 | Chuyện lạ bốn phương

Người đàn bà 36 tuổi đã từ chối cấp cứu. Bà nói bà không cần giúp đỡ nhưng cuối cùng đã chấp nhận lời khuyên của cảnh sát, bệnh viện và người tình là nên vào bệnh viện để khám.


 


Khi cảnh sát đến thì cái mông của bà này vẫn còn dính vào cái bàn tọa nên theo lời cảnh sát viên Bryan Whipple,  họ phải tháo cái bàn tọa ra khỏi cái đế cầu tiên và cứ thế người ta chở bà này đến bệnh viện cùng với cái nàn tọa đi cầu.


 


Viên cảnh sát cho rằng ông ta không thể tưởng tượng có một sự việc xảy ra như vậy và chẳng làm sao hiểu được bà này chịu ngồi và ông bồ không chịu báo cho nhà chức trách. Ông Whipple nói bà này chẳng bị trói vào cầu tiêu mà cũng chẳng bị dán keo vào, nhưng cái mông cứ dính vào bào tọa cầu tiêu, hai cái chân không hoạt động nên bị teo lại.


 


Cảnh sát cho biết tình trạng sức khỏe của bà này hiện tốt và đang nằm bệnh viện Wichita, cách tành phố Ness khoảng 240 cây số. Ông cảnh sát nói bà này từ chối hợp tác với các nhà điều tra và bệnh viện.  Nhà chức trách cũng chẳng biết bà ta có bị bệnh tâm thần không.


 


Cảnh sát không cho biết tên bà này, nhưng báo chí lục hồ sơ điền trạch và biết chủ căn nhà tên là Kory McFarren nhưng điện thoại nhà ông này không có người trả lời. 


 


Một người hàng xóm nói ông ta biết bà này từ nhỏ nhưng cách đây 6 năm không gặp lại. Bà ta có mẹ chết khi còn trẻ và tuổi nhỏ thường sống trong nhà, và với tuổi thơ khó khăn như vậy ông không lấy làm lạ sự việc xảy ra như thế.


 


Cảnh sát đưa hồ sơ cho biện lý cuộc để xem ông bồ có thể bị truy tố không. Theo cảnh sát, ông bồ hàng ngày đem thức ăn vào cho bà bồ và xin bà ra đứng lên nhưng bà ta không chịu hoặc chỉ hẹn… ngày mai sẽ ra. Rồi cứ ở trong phòng tắm cho đến hôm 27.2.08 thì ông bồ mới đi trình cảnh sát.