Hỏi và giải đáp 541: Tình yêu hay chỉ vì sex?!

16 Tháng Năm, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp kiến với cháu X, một cô gái đang quan hệ sâu đậm với một chàng trai nhưng cũng không biết đó là tình yêu nam nữ hay chỉ là quan hệ xác thịt. Như thường lệ, vì hoàn cảnh của hai người khá đặc biệt, TL chỉ góp ý kiến và xin miễn nêu ra nội dung thư hỏi, để cố giữ bí mật cho hai người trong cuộc.

Cháu X thân mến,

Đọc xong lá thư của cháu, cô vừa thương vừa giận. Thương vì hoàn cảnh cô đơn của một nữ du sinh không một người thân bên cạnh, giận vì cháu sống quá dễ dãi buông thả. Cô rất đồng ý với cháu rằng nhân loại đã bước sang thế kỷ thứ 21 rồi, việc đám trẻ ngày nay “tiền dâm hậu thú” không còn bị xem là một điều sai trái nữa (vì cuối cùng cũng có tờ hôn thú!), mà kể cả những cặp quan hệ thân mật với nhau nhưng không có ý định xây dựng, cũng là những gì xã hội phải chấp nhận, dù miễn cưỡng.

Nhưng trường hợp của cháu hiện nay thì khác xa. Đi vào chi tiết, nếu cháu dễ dãi và buông thả trong chuyện tình dục với một người con trai độc thân nào đó, thì theo quan niệm nói trên, là có thể chấp nhận được, bởi vì nó cũng chỉ giống như bao cặp đang quan hệ thân mật với nhau mà không có ý định xây dựng lâu dài, nhưng tiếp tục quan hệ với một người đã lấy vợ như A, dù vợ anh ta vẫn ở Việt Nam, lại là một chuyện khác hẳn.

Nếu trong thư cháu đã viết rằng cháu không thể biết đó là tình yêu nam nữ hay chỉ là quan hệ xác thịt, thì thú thật cô cũng vô phương trả lời thay cháu. Bởi vì với nhiều người, tình yêu và sex không thể tách rời, áp dụng vào trường hợp của cháu, rất có thể cháu yêu A tới mức chấp nhận, và vui hưởng việc “thân mật” với nhau. Mà một khi đã có tình yêu làm cơ sở thì thỉnh thoảng mới “thân mật” với nhau hay làm chuyện đó như cơm bữa, chẳng có gì khác nhau (bởi vì nó tùy thuộc vào mức độ ham muốn của người trong cuộc cũng như điều kiện khách quan).

Thế nhưng trong khi không thể trả lời rằng cháu đang yêu hay chỉ giải quyết nhu cầu tình dục, thì cô có thể đoan chắc A không coi cháu là người yêu mà chỉ lợi dụng thân xác cháu mà thôi. Việc A săn sóc chiều chuộng cháu chỉ là đóng kịch cho đỡ trơ trẽn chứ chẳng lẽ cứ hùng hục làm chuyện đó mà chẳng nói với nhau tiếng nào!

Nhận xét con người và hành động của A, người nào có đầu óc cởi mở, bao dung nhất cũng chỉ có thể bỏ qua cho anh ta thời gian trước khi về VN cưới vợ, cứ tạm xem là anh ta có yêu cháu như một cô bạn gái giai đoạn, nhưng sau đó vẫn tiếp tục lợi thân xác cháu thì quả là anh ta chỉ xem cháu như một công cụ để thỏa mãn nhu cầu tình dục, chỉ khác các cô “escort” ở chỗ cháu không lấy thù lao!

Rất có thể cháu và một số độc giả sẽ cho rằng cô viết phũ phàng quá, nhưng khách quan mà xét, nó đúng là như vậy. Nếu đọc được những gì cô đang viết, rất có thể A sẽ tự bào chữa rằng đây là một quan hệ đôi bên đều có lợi, nói trắng ra là cháu cũng được thỏa mãn, nhưng về phần cháu, một cô gái độc thân, cháu không thể suy nghĩ như thế.

Chắc chắn cháu không thể kéo dài quan hệ này mãi, rồi đây nếu cả hai đều về VN, cháu sẽ đụng vợ của A, còn trường hợp cháu được ở lại thì miễn bàn thêm. Vì thế, cô thành thật khuyên cháu chấm dứt với A càng sớm càng tốt, chấm dứt trước khi tiến tới một gian đoạn mà chính cháu cũng cho là đôi bên đều có lợi!

Dù sau này về VN hay ở lại Úc, cháu cũng phải nghĩ tới tương lai, dù không có một mái ấm gia đình thì ít ra cũng phải có một người con trai xứng để mình yêu thương.

Cuối cùng, nếu cháu cho rằng hiện nay cháu không thể nào thiếu sex, cô cho rằng cháu đã tự về hùa với nhục tính của mình. Còn nếu có quyết tâm, cháu sẽ tìm ra lối thoát. Nhưng nói gì thì nói, tiếp tục thân mật với một người con trai đã có vợ, rồi đây, dù về VN hay ở lại Úc, còn ai dám rớ tới cháu nữa!?

Cô,
Thanh Lan