Doanh nhân Mỹ chết vì khủng bố ở Kenya từng thoát thảm họa 11.9

18 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Khu phức hợp khách sạn DusitD2 và văn phòng tại quận Westlands, thủ đô Nairobi. Photo Courtesy: Reuters

Các tay súng khủng bố vừa tấn công một tổ hợp khách sạn hạng sang ở Nairobi, Kenya, giết chết ít nhất 6 người, trong đó có 1 người Mỹ.

Nạn nhân người Mỹ được xác nhận là ông Jason Spindler, CEO của I-DEV International, công ty tư vấn chiến lược và đầu tư tại Mỹ. Ông Jason Spindler là một trong 21 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Nairobi, dù ông từng may mắn thoát khỏi vụ khủng bố 11.9.

Trước khi thành lập công ty riêng, Spindler từng làm việc tại tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York, Mỹ, địa điểm diễn ra vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11.9.2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Sarah Spindler, mẹ của CEO 40 tuổi, cho biết con mình thoát chết vì đi làm muộn vào ngày xảy ra vụ khủng bố này. Spindler vừa ra khỏi tàu điện ngầm lúc tòa tháp thứ nhất sụp đổ.

Jason Spindler, giám đốc điều hành công ty I-DEV International, nạn nhân vụ khủng bố hôm 15.1 tại Kenya. Photo Courtesy: Reuters

“Chúng tôi đều rất nhớ Jason. Thật buồn khi một người tài năng như vậy bị khủng bố cướp đi mạng sống”, bà Sarah cho biết.

Cũng nên nhắc lại rằng vào chiếu ngày 15.1, một nhóm tay súng đã ập vào khu tổ hợp văn phòng-khách sạn DusitD2 ở quận Westland, thủ đô Nairobi và xả súng dữ dội.

Các tay súng đã ném bom vào các phương tiện tại bãi đỗ xe cạnh khách sạn, trước khi xông vào sảnh, nơi một nghi phạm đã kích hoạt quả bom mang theo người. Giới chức và nhân chứng cho biết ít nhất 5 người đã chết trong một nhà hàng của khách sạn, còn 1 người khác chết trong bệnh viện.

Lực lượng nổi dậy Hồi giáo Al-Shabaab hoạt động ở Somalia đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.