Man City đòi lại ngôi đầu sau trận thắng tối thiểu Leicester

08 Tháng Năm, 2019 | Tin thể thao
Kompany ghi một trong những bàn thắng đẹp và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh. Photo Courtesy: Reuters

Bàn thắng duy nhất đến từ pha phối hợp giữa 2 trung vệ Aymeric Laporte và Vincent Kompany đã giúp Man City có chiến thắng tối thiểu để đòi lại ngôi đầu bảng từ Liverpool và chạm một tay vào chức vô địch.

Cuộc tiếp đón Leicester City tại vòng 37 giải Ngoại hạng Anh tiềm ẩn nhiều rủi ro với chính các cầu thủ Manchester City, khi mà đội khách đang có phong độ khá cao và từng giành chiến thắng trước đội bóng của HLV Pep Guardiola ở lượt đi. Nhưng trước sức ép từ phía Liverpool trên BXH, đội chủ nhà buộc phải thắng nếu không muốn đánh rơi chiếc cúp vô địch ở mùa giải năm nay.

Không khó hiểu khi Man City ào lên tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng một Leicester City đang lột xác dưới thời HLV Brendan Rodgers đã thể hiện một lối chơi hết sức khó chịu. Đội chủ sân King Power bình tĩnh triển khai phòng ngự chặt chẽ đồng thời rình rập cơ hội tung ra những đường phản công “chết người”.

Trong khoảng 30 phút đầu trận, Man City gần như không thể tạo ra được pha bóng nào đáng chú ý trước khung thành đội khách, khi những tình huống dứt điểm tới từ Raheem Sterling, Phil Foden hay David Silva hoặc đi thiếu chính xác, hoặc quá nhẹ và dễ dàng bị thủ môn Kasper Schmeichel hóa giải.

Phải tới phút 32, từ tình huống đá phạt góc của Bernado Silva, tiền đạo Sergio Aguero có pha cắt mặt đánh đầu ở góc hẹp đưa bóng dội xà ngang. Ở pha bóng này, công nghệ Goal-line đã xác nhận bóng chưa bay vào lưới sau cú chạm 5 đầu ngón tay của thủ môn Schmeichel.

Sau tình huống ăn mừng hụt của Aguero, sức ép được các cầu thủ Man City tiếp tục gia tăng sang phần sân của Leicester. Tuy nhiên, sự nôn nóng ở những pha xử lý cuối cùng khiến đội chủ nhà không thể có được bàn thắng và chấp nhận rời sân nghỉ giữa hiệp với kết quả hòa không bàn thắng.

Đầu hiệp hai, Sterling không bị kèm khi đánh đầu ở cự ly 4 mét nhưng dứt điểm vọt xà. Không lâu sau, tuyển thủ Anh lại có bóng trong cấm địa nhưng cú sút chân trái đi thiếu chính xác. Sốt ruột vì không ghi được bàn, Guardiola đã rút tiền vệ Foden ra để thay thêm một tiền đạo là Leroy Sane vào sân nhưng vẫn không mang lại kết quả.

Man City còn suýt phải nhận bàn thua khi cú sút của James Maddison đi chệch cột dọc trong gang tấc ở một pha phản công của Leicester. Nếu nhạc trưởng của đội khách quan sát tốt hơn và chuyền cho Marc Albrighton ở cánh phải trong pha bóng này, cơ hội có thể đã rõ ràng hơn với Leicester.

Giữa lúc khó khăn, Man City bất ngờ tìm được bàn thắng và người cứu họ là thủ quân Vincent Kompany. Khi trung vệ người Bỉ có bóng ở khu vực 30 mét trước khung thành, không cầu thủ Leicester nào áp sát. Có lẽ, ngay cả những đồng đội của Kompany cũng không nghĩ anh có thể thực hiện một bàn thắng như vậy.

Có bàn thắng ở nửa sau trận đấu, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn cách biệt. Tuy nhiên, suýt chút nữa họ đã phải ôm hận ở phút 87 với pha phản công nhanh mẫu mực của Leicester. Rất may là ở pha bóng này, cựu tiền đạo của Man City là Iheanacho lại dứt điểm ra ngoài trong tư thế không người kèm.

 

Tỷ số 1-0 được bảo toàn đến cuối trận và Man City đòi lại ngôi đầu bảng với cách biệt 1 điểm nhiều hơn đối thủ bám đuổi Liverpool. Chiến thắng này đã giúp đoàn quân HLV Guardiola chạm 1 tay vào chức vô địch, khi lượt trận cuối họ chỉ phải chạm trán đối thủ yếu là Brighton.

Tổng hợp