Paul Pogba lập công giúp Man Utd loại Chelsea ở Cup FA

20 Tháng Hai, 2019 | Tin thể thao
Đoàn quân của Solskjaer trở lại mạnh mẽ sau thất bại. Photo Courtesy: Reuters

Chịu nhiều chỉ trích sau trận thua PSG, Pogba đã trở lại và ghi bàn thắng quyết định giúp Man Utd đả bại Chelsea với tỉ số 2-0 ngay tại Stamford Bridge.

Với tính chất quan trọng của trận đấu này, cả Chelsea và Man Utd đều tung ra sân đội hình mạnh nhất ở cuộc so tài tại vòng 5 cúp FA. Đội chủ nhà sử dụng sơ đồ 4-3-3 với 3 mũi nhọn quen thuộc gồm Higuain, Pedro và Hazard.

Đã quá hiểu nhau, cả Chelsea và Man Utd đều nhập cuộc mà không cần thăm dò đối thủ. Hai đội nhập cuộc với tốc độ rất cao và mới phút thứ 10, thủ môn Romero đã phải lăn xả để giải vây pha đá phạt hiểm hóc của David Luiz và sau đó là cú vôlê bồi cực mạnh của Pedro. Eden Hazard cũng kịp đưa ra lời cảnh báo với cú cứa lòng chân phải, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc còn Gonzalo Higuain cũng có pha đánh đầu suýt thành bàn.

Kiểm soát bóng đến 63%, tấn công cực kỳ nguy hiểm nhưng Chelsea lại bị thủng lưới trước. Phút 31, Pogba đi bóng bên cánh trái và thực hiện một đường chuyền đúng tầm để Herrera âm thầm băng lên từ tuyến hai, thoải mái đánh đầu hạ thủ thành Kepa.

Tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Man United ở phút 45, lần này Pogba là người cướp được bóng ở giữa sân và phối hợp với Rashford trước khi nhận lại bóng trong vòng cấm bằng pha bay người đánh đầu không thể cản phá, buộc thủ thành Kepa phải vào lưới nhặt bóng.

Sau giờ nghỉ, Man United chủ động lùi về phòng thủ số đông trên phần sân nhà và chỉ cắm Rashford, tận dụng tốc độ của chân sút trẻ này cho các pha phản công nhanh. Chelsea thoát được một quả phạt đền khi Cesar Azpilicueta để bóng chạm tay trong vòng cấm còn Man United tránh được việc mất người khi trọng tài “tha” thẻ vàng thứ nhì dành cho Nemanja Matic.

Những lần thay người của HLV Maurizio Sarri không mang lại hiệu quả ở cuối trận và Chelsea phải chấp nhận trắng tay, trở thành cựu vương FA Cup ngay trước ngưỡng cửa vòng tứ kết mùa này. Man United với việc hạ liên tiếp hai đội bóng London ở sân chơi truyền thống FA Cup xứng đáng được báo chí nước này ca ngợi, tự tin hướng tới việc bắt kịp kỷ lục 13 lần vô địch của chính Arsenal.

Tổng hợp