Phi công Việt Nam nhận $100 Mỹ kim mỗi lần chuyển hàng lậu

19 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin Việt Nam

 








Phi công Đặng Xuân Hợp bị cảnh sát Nhật bắt

 

Sau khi phi công phó Đặng Xuân Hợp của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines bị bắt vì tuồn hàng lậu về Việt Nam, nhà chức trách Nhật Bản đã tới các chi nhánh văn phòng của Vietnam Airlines  ở các sân bay địa phương để điều tra. Hợp nhìn nhận mỗi lần mang hàng lậu được trả $100 đô nhưng không nghĩ đấy là việc làm bất hợp pháp.

Bản tin của báo điện tử VnExpress tường trình sự việc này như sau:


Trong số 6 địa điểm cảnh sát Nhật Bản đến kiểm tra hôm 17/12, có 3 văn phòng của Vietnam Airlines ở các sân bay Narita, Chubu và Kansai. Giới chức địa phương đang muốn làm rõ thêm Đặng Xuân Hợp phân phối hàng tuồn về Việt Nam như thế nào.


 


Theo thông tin từ phía Nhật, phi công Đặng Xuân Hợp bị bắt hôm thứ tư khi đang định mang về Việt Nam lượng hàng hóa do nhóm người Việt khác ăn trộm. Hợp vẫn phủ nhận việc biết chỗ hàng hóa kia là phi pháp, nhưng cho biết được trả 100 USD mỗi lần vận chuyển hàng hóa.


 


Cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ viên phi công đã thực hiện hành vi này ít nhất là từ năm ngoái, và từ đó đến nay mỗi tháng thực hiện trót lọt một đến hai lần.


 


Theo thông tin điều tra, nhóm tội phạm bắt đầu ăn trộm mỹ phẩm tại các cửa hàng thuốc và các cửa hàng khác trên khắp nước Nhật từ năm 2006. Từ đó đến nay, đã có 85 người bị bắt vì tội ăn trộm và giá trị hàng hóa mỹ phẩm quần áo trộm được lên đến 140 triệu yên.


 


Hợp bị tình nghi tàng trữ đồ ăn trộm trong căn hộ của anh ta tại Nhật và sau đó chuyển hàng lên máy bay về Việt Nam bằng hành lý xách tay. Thông thường hành lý xách tay của cơ trưởng và phi công không phải qua cửa kiểm soát.


 


Đặng Xuân Hợp cũng bị tình nghi liên quan đến vụ vận chuyển 27 mẫu hàng hóa khác nhau hồi tháng 7, từ nơi ở của anh ta ở quận Osaka đến sân bay Kansai. Số hàng hóa này do một người phụ nữ Việt Nam 32 tuổi tuồn cho. Hành vi của Hợp bị đưa vào tầm ngắm hồi tháng 7, khi cảnh sát khám xét căn hộ của người phụ nữ này và phát hiện ra tem kiện hàng.


 


Cảnh sát cho rằng Hợp thừa biết hàng hóa anh ta vận chuyển là hàng ăn trộm. Nhưng Đặng Xuân Hợp trước sau đều khẳng định rằng mình hoàn toàn không biết điều đó.