Sau 49 năm, lầu đầu tiên Việt Nam đoạt chức vô địch túc cầu Đông Nam Á

29 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin Việt Nam

 











Công Vinh vui mừng sau khi làm bàn thắng tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội

 


Năm 1959, đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa (tức miền nam Việt Nam) đoạt chức vô địch Đông Nam Á sau khi hạ Thái Lan 3-1. Đấy là lần đầu tiên và là lần chót trong 49 năm qua. Hôm Chủ Nhật vừa rồi, đội tuyển của Việt Nam (CHXHCNVN) đã gỡ huề với Thái 1-1 khiến Việt Nam đoạt cúp AFF nhờ lượt đi đã thắng Thái Lan 2-1. Việt Nam do đó đã tạo tỉ số chung cuộc 3-2. Cả nước ăn mừng suốt đêm đến sáng hôm nay.


 


Chiến thắng của Việt Nam quả là bất ngờ. Vào phút 90+2, sau khi Thái Lan đã dẫn đầu 1-0, Lê Công Vinh với cú đội đầu vào khung thành Thái Lan do cú đá phạt bên ngoài vòng cấm của Minh Phương, đã đưa Việt Nam lên ngôi vị vô địch Đông Nam Á sau một thời gian dài mơ ước. Trong chốc lát, Công Vinh trở thành người hùng của cả nước.


 








Một góc sân vận động Mỹ Đình với 40,000 khán giả

 


Báo Tuổi Trẻ ghi nhận về biến cố này như sau:


 


“Bóng đá du nhập vào Việt Nam hơn 100 năm nay. Nó nhanh chóng trở thành môn thể thao được yêu thích số một ở đất nước này. Bè bạn trong khu vực không chỉ thừa nhận tình yêu bóng đá của người Việt Nam thật hiếm thấy mà trình độ đá bóng của người Việt Nam cũng không phải xoàng.


 


Bằng chứng trong thập niên 1960, chúng ta có đến ba cầu thủ được công nhận số 1 Châu Á ở vị trí của mình. Ðó là thủ môn Phạm Văn Rạng, trung phong Ðỗ Thới Vinh và trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang…


 


Thật buồn là trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta chỉ một lần duy nhất đăng quang ngôi số 1 khu vực Ðông Nam Á, đó là tại SEAP Games lần đầu tiên vào năm 1959 khi đội tuyển miền Nam hạ Thái Lan ngay trên sân Rajamangala với tỉ số 3-1 trong trận chung kết.


49 năm đằng đẵng trôi qua sau ngày hạ Thái Lan tại SEAP Games 1959. Công bằng mà nói bóng đá chỉ mới phát triển trở lại từ đầu thập niên 1990 do ảnh hưởng của chiến tranh và hậu chiến tranh.


 


Kể từ 1995 đến nay, trong vòng 13 năm, chúng ta đã trở lại trong tốp ba của khu vực Ðông Nam Á. Trong 13 năm ấy, chúng ta đã có năm lần dự trận chung kết (SEA Games 1995, 1999, 2003, 2005 và AFF Cup 1998).


 


Trong năm lần ấy có bốn lần tại đấu trường SEA Games chúng ta thua người Thái tâm phục khẩu phục và một lần tiếc ‘đứt ruột’ ở AFF Cup khi ngã ngựa trước Singapore trên sân Hàng Ðẫy.


 


Ngoài lần thua đau ấy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn có bốn lần khác khấp khởi hi vọng, nhưng sau khi trọng tài nổi còi tan cuộc trận chung kết thì người xem đều có cảm giác như mới uống trọn một chén đắng”.


 


Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là một sự may mắn cho nhà cầm quyền Hà Nội khi dân chúng đang bực tức vì những hình ảnh hoen ố trước thế giới do mà nhà cầm quyền, các nhân viên cao cấp gây nên qua những vụ hối lộ, tham nhũng hay buôn lậu.