Người đàn ông già nhất thế giới đã qua đời

18 Tháng Tư, 2011 | Tin thế giới

 

Cụ Walter Breuning: sinh ra để chết. Photo courtesy of AP 

 

Cụ Walter Breuning, người đàn ông được chính thức coi là già nhất thế giới, qua đời vì lý do tự nhiên  tại Montana, Hoa Kỳ, hưởng thọ 114 tuổi.

 

Ông nói ông có được sức khỏe tốt là nhờ chế độ ăn hai bữa một ngày.

 

“Có bao nhiêu người ở đất nước này nói rằng họ không giảm cân được?” ông đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP hồi tháng 10 năm ngoái.

 

“Tôi nói với họ rằng họ cần có chế độ ăn kiêng và phải giữ chế độ đó. Như thế họ sẽ thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn và cảm thấy dễ chịu.”

 

Ông Breuning là cựu nhân viên đường sắt. Vợ ông, bà Agnes Twokey, người sống với ông 35 năm, qua đời hồi năm 1957.

 

Ông nói: “Chúng tôi rất hợp nhau. Nhưng tôi phải nói là bà ấy không thích tiêu tiền chút nào.”

 

Trong phỏng vấn với AP, ông nói về cái chết như một sự tất yếu: “Chúng ta sẽ chết. Một số người sợ chết. Nhưng không nên sợ chết vì chúng ta sinh ra để chết.”

(Nguồn: BBC)