Ecuador đã phải chi bộn tiền chỉ để bạo vệ ông chủ WikiLeaks

17 Tháng Năm, 2018 | Tin thế giới
Ông Julian Assange phát biểu trước Đại sứ quán Ecuador tại London hồi năm 2017. Photo Courtesy: Reuters

Hơn 5 năm qua, chính phủ Ecuador đã tài trợ ít nhất 5 triệu Mỹ kim cho ngân sách tình báo bí mật để bảo vệ người sáng lập trang WikiLeaks, Julian Assange.

Thông tin trên được The Guardian tiết lộ hôm 15.5. Số tiền 5 triệu Mỹ kim này dùng cho một chương trình gián điệp nhằm bảo vệ và hỗ trợ ông Assange, vốn đang xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh.

Theo những tài liệu này của The Guardian, chính quyền Ecuador đã bí mật chi hàng triệu Mỹ kim cho các chiến dịch bảo vệ và hỗ trợ ông Julian Assange trong thời gian ông xin tị nạn trong đại sứ quán của nước này tại London. Đó là khoản tiền thuê các công ty an ninh nước ngoài giám sát, quay phim các vị khách ghé thăm ông Assange tại đại sứ quán Ecuador ở London, hoạt động của các nhân viên đại sứ quán và thậm chí là hoạt động của cảnh sát Anh.

Danh sách những người tới thăm ông Assange bao gồm thành viên của Nghị viện châu Âu Nigel Farage, thành viên của các nhóm quốc gia châu Âu, một số cá nhân liên quan tới Điện Cẩm Linh, tin tặc, nhà hoạt động, luật sư và nhà báo.

Một điều tra của Guardian và Focus Ecuador cũng cho thấy các hoạt động do thám này nhận được sự đồng thuận của cựu tổng thống và cựu ngoại trưởng Ecuador.

Tuy nhiên, các hoạt động gián điệp liên quan đến ông Assange chỉ là một phần trong các chi phí đặc biệt của Cơ quan Tình báo Quốc gia Senain. Trong hai tháng đầu tiên của ông Assange tại đại sứ quán, Senain đã chi 22.5 triệu cho 38 hoạt động do thám khác được gọi bằng các biệt hiệu “mật thám”, “phản gián”, và “Venezuela”. Các tài liệu cũng cho biết Senain đã thực hiện những khoản thanh toán hàng triệu đô la để mua phần mềm gián điệp từ các công ty tình báo trên Internet.

Hiện chưa rõ chính phủ Ecuador đã sử dụng các công cụ tình báo này như thế nào. Nhưng các phóng viên điều tra tại Ecuador thường phải chuyển trang web ra nước ngoài để phòng tránh ăn cắp dữ liệu và tấn công mạng. Một số các nhà báo đã bị kết tội tại tòa và phải đối mặt với các khoản phạt và tội danh hình sự, thậm chí còn bị ép buộc lưu vong.

Tổng thống Ecuador Lenín Moreno đã đóng cửa Senain vào tháng 3. Ông giải thích hành động này là để “bảo vệ an ninh quốc gia”, một câu trả lời phản bác sự nhiệt tình mà Senain từng dành cho việc bảo vệ một người có rất ít liên quan đến Ecuador.