4 anh em một nhà ‘hóa đá’ bởi bệnh da hiếm gặp

15 Tháng Sáu, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
4 đứa con của anh Nazir mắc bệnh tăng sừng ly thượng bì. Photo Courtesy: Daily Mail

Căn bệnh lạ khiến 4 đứa trẻ không thể mang giày dép, di chuyển rất khó khăn hay làm bất cứ việc gì như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, ai chẳng muốn con sinh ra được lành lặn, khỏe mạnh. Thế nhưng cặp vợ chồng nghèo ở Sujawal, Pakistan này lại liên tục phải chứng kiến cảnh các con bị cơn đau của bệnh tật hành hạ.

Anh Nazir Bhatti, 50 tuổi và chị Abida Ali, 48 tuổi có với nhau 7 người con. Không may thay, 4 đứa con của họ là Habibullah Bhatti (19 tuổi), Mehrunisa (15 tuổi), Nasebullah Bhatti (10 tuổi) và Khairunisa (6 tuổi) lại mắc phải căn bệnh da hiếm gặp mang tên tăng sừng ly thượng bì (epidermolytic hyperkeratosis).

“3 năm trước, con gái út của tôi là Khairunisa mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Da trên bàn chân của con bé có màu vàng và chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nó đã trở nên cứng như đá. Chúng tôi liền đưa con bé tới gặp một thầy thuốc trong làng và người đó đã đưa cho chúng tôi một ít thuốc bôi ngoài da. Thế nhưng, 6 tháng sau, 3 đứa con khác của tôi cũng lần lượt mắc phải căn bệnh quái gở này“, anh Nazir chia sẻ.

Như một biện pháp phòng ngừa, anh Nazir liền gửi 3 đứa con khỏe mạnh của anh tới nhà bà ngoại chăm sóc.

Với đồng lương ít ỏi hơn 90 ngàn rupee/ngày từ nghề đầu bếp tại một nhà hàng nhỏ ở địa phương, anh Nazir và Ali vẫn cố nhịn ăn nhịn mặc để đưa các con đi điều trị. Tuy nhiên, dù đã đưa con tới gặp nhiều y bác sĩ nhưng ai cũng lắc đầu. Trong khi đó, bệnh tình của các con anh Nazir lại ngày càng trở nặng khiến chúng không thể đi nổi bất kỳ đôi giày hoặc đôi dép nào.

Những đứa trẻ mắc bệnh phải đi bằng chân trần ngay cả khi nhiệt độ mùa đông xuống tới 3 độ C. Nazir đau đớn kể: “Chúng không thể đi giày hoặc tất. Việc đi lại của các con tôi gặp rất nhiều khó khăn vào mùa hè nóng bức hay mùa đông giá lạnh. Có khi, chúng đau đớn tới mức tôi và vợ phải thay phiên nhau ngâm chân bằng nước nóng để làm mềm da cho các con mỗi giờ.

Chúng tôi đã tham khảo ý kiến từ nhiều bác sĩ và cả những thầy lang ở địa phương nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Da của các con tôi ngày càng cứng. Chúng tôi thực sự lo ngại cho tương lai của các con vì chúng không thể đi học hay làm bất cứ việc gì như bạn bè cùng trang lứa“.

Câu chuyện và hình ảnh của các con anh Nazir được một tình nguyện viên địa phương chia sẻ lên trang Whatsapp. Ngay sau đó, một sĩ quan cảnh sát cấp cao tên Fida Hussain Mastoi đã quyết định giúp đỡ gia đình anh.

Anh Fida nói: “Tôi đã đưa những hình ảnh đó cho một chuyên gia da liễu ở Karachi. Họ tin rằng những đứa trẻ đang mắc bệnh tăng sừng ly thượng bì (epidermolytic hyperkeratosis). Tôi đã hẹn gặp bác sĩ và hi vọng mọi thứ sẽ sớm có chuyển biến tốt đẹp”.

Theo LĐO