Sài Gòn ăn sáng (tt) Chủ nhân 2 tiệm phở này cũng là sở hữu chủ của 2 tiệm ăn Nam An (một trong thương xá Savico, thông giữa 2…
II- THÊM CHÚT LAN MAN VỀ ẨM THỰC… Với câu hỏi: dân Sài Gòn ăn lúc nào, câu trả lời sẽ là “lúc nào cũng ăn!”. Còn ăn ở đâu?…
I – Chương… khai vị Với bất cứ mục đích nào khi trở lại Sài Gòn, ta cũng phải… ăn, phải uống. Văn chương phóng sự gọi là đớp hít. …
Một quán nhậu khác cũng qui tụ nhiều anh hùng hảo hán là Tự Do ở Garden Grove. Tên quán là Tự Do nên ta… tự do phì…
Một tiệm khác mang một tên Tây rất quen thuộc đối với dân chơi Sài Gòn trước kia là Brodard, nằm tuốt trong New Saigon Mall. Tên thì…
Trường Kỳ và các thân hữu tại một nhà hàng Với tính khoái đớp hít nên tác giả khởi đầu “tạp ký” lẩm cẩm này bằng màn “đớp…
Để những độc giả sợ đề tài chính trị chính em nhức đầu được yên tâm, LNĐ xin thưa ngay: tuy có nhắc tới phương danh của đương kim Thủ…
Lão Ngoan Đồng Trong bài viết về “hoàng hoa tửu” cách đây mấy năm, LNĐ có dẫn bốn câu Đường thi: Xuân du phương thảo địa Hạ thưởng…
Trong thời gian qua, với tư cách Hội chủ Hoàng Hoa Hội, LNĐ đã nhận được khá nhiều thư của hội viên, đại đa số hỏi về rượu, nhưng cũng…
“Thú” là sự vui thú của mỗi người khi làm một việc nào đó, chẳng hạn thú chơi đàn, thú đánh cờ, thú chụp hình, thú sưu tầm tem thư,…
Thời gian trước Tết ta, LNĐ nhận được hai lá thư của hội viên Hoàng Hoa Hội, dự định trả lời vào dịp ông Táo về trời nhưng vì…
Thời gian hai tuần qua, có vô số đề tài hấp dẫn hoặc gây tranh luận dữ dội, từ vụ “Đệ nhất nam” (First Bloke) Tim Mathieson lỡ mồm “đụng…