Ông ăn chả bà ăn nem!

24 Tháng Năm, 2022 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

(Thư em X)

Quý độc giả thân mến,

Mới đây TL nhận được thư của em X, một người vợ ở tuổi tứ tuần đang sống trong cảnh “ông ăn chả” và bà đang tính… “ăn nem”. Vì nội dung thư có nhiều chi tiết đặc biệt, TL xin miễn ghi ra, vì cho dù chỉ tóm tắt cũng có thể có người đoán biết; vậy xin đi ngay vào việc góp ý kiến.

* * *

Một khi đã chung sống với nhau, dù là vợ chồng có hôn thú hay chỉ là “de facto”, thì “ông ăn chả bà ăn nem” cũng đều là tình trạng tệ hại nhất, bởi vì không chỉ có sự phản bội, lừa dối, giả dối, mà nó còn  ảnh hưởng tới nhiều mặt khác trong cuộc sống.

Tuy nhiên, “ông ăn chả bà ăn nem” cũng có nhiều mức độ tai hại khác nhau. Trước hết, là trường hợp “ông ăn chả bà ăn nem” nhưng cả hai đều không hay biết về hành động “ăn vụng” của người bạn đời. TL không bàn tới trường hợp này, bởi vì nếu cả hai không biết thì coi như không có!

Kế tới là trường hợp “ông ăn chả bà ăn nem” công khai trước mặt nhau, theo suy nghĩ của TL, không chỉ có người Á đông mình, mà cả những người tây phương có chút căn bản đạo đức, hoặc biết trân quý tình nghĩa vợ chồng, sẽ không chấp nhận. Cho nên, một khi nó xảy ra thì nên chia tay nhau là tốt nhất!

Trường hợp thứ ba, bà biết ông “ăn chả” bèn “ăn nem” để trả đũa, cũng không tốt đẹp gì, bởi một khi còn chung sống với nhau, viết một cách rõ ràng hơn là còn tiếp tục “chuyện chăn gối”, thì việc cùng một lúc quan hệ tình dục với hai người đàn ông sẽ làm giảm giá trị của chính người phụ nữ.

Cho nên, gặp trường hợp tương tự, như những gì đang xảy ra cho em X, trước hết người vợ phải thành thật với lòng mình: nếu ông ấy “cải tà quy chánh”, mình có thể tha thứ và tiếp tục chung sống hạnh phúc nữa hay không? Nếu câu trả lời là có, thì hãy tìm mọi cách để giữ người đàn ông của mình, bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của mình.

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý là không phải hành động “ăn vụng” nào cũng nghiêm trọng, cũng đáng lên án như nhau. Bởi có người “ăn vụng” chỉ đơn thuần vì tâm lý thích “của lạ”, thích “phiêu lưu”, có người xem đó là nhu cầu “đổi món”, mà một số người gọi là “ăn phở”, lại có người “ăn vụng” vì thấy người đàn bà đó đáng yêu hơn, hấp dẫn hơn, khéo léo hơn bà vợ “boring” hoặc dữ như “bà chằn lửa” của mình!

Những người “ăn vụng” chỉ vì tâm lý thích “của lạ”, thích “phiêu lưu” không đáng lên án nhiều, bởi vì thường thường là do hoàn cảnh đưa đẩy, hoặc được người đàn bà kia mời mọc, cám dỗ. Nếu người vợ biết “cảnh cáo” một cách khôn ngoan, đừng nổi tam bành, hoặc xua đuổi, ông ấy sẽ trở lại với khuôn khổ (có khi còn bị “nhột”, sẽ cố gắng sống tốt đẹp hơn trước).

Còn những người xem đó là một nhu cầu là người có thói trăng hoa. Chấp nhận hay không chấp nhận một người chồng có thói trăng hoa là tùy mỗi bà vợ. TL đã từng thấy nhiều bà vợ nghiến răng “không ăn được thì đạp đổ”, trong khi cũng có những người quan niệm đi đâu thì đi cuối cùng quay về với “bà” là được rồi.

Nhưng những người “ăn vụng” vì cho rằng người đàn bà đó hơn vợ mình (đáng yêu, hấp dẫn, khéo léo) thì không thể chấp nhận được, bởi trong trường hợp này, ông ta là người thiếu chung thủy. Những người thiếu chung thủy thường so sánh bà vợ trung niên hoặc sắp bước vào mùa thu cuộc đời với những cô gái trẻ, những phụ nữ còn phơi phới xuân tình, mà quên mất rằng hai, ba chục năm trước, vợ mình cũng trẻ đẹp, cũng phơi phới xuân tình như thế!

Hạng người này, chúng ta không nên tiếc nuối!

Thanh Lan

TiVi Tuần-san-1513