Hỏi và giải đáp 569: Chồng già vợ quá trẻ!

14 Tháng Bảy, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL góp ý kiến với lá thư của ông X hỏi về “hôn nhân do môi giới với người trong nước”. Vì tính cách tế nhị của sự  việc, để tránh những xúc phạm dẫu chỉ vô tình tới người trong cuộc, TL xin viết một cách rất chung chung, điểm nào ông X thấy ứng vào mình và cô gái ấy, thì áp dụng, bằng không thì thôi.

Hoàn cảnh: ông X là một doanh gia thành công, đã trên 5 bó, góa vợ đã lâu, con cái đã thành tài hoặc đang trên đại học. Không tìm được người vừa ý tại Úc, ông nhờ dịch vụ môi giới hôn nhân giới thiệu với người trong nước, kết quả là một cô gái trẻ (chưa bằng phân nửa tuổi ông), chưa chồng nhưng có một con dại…

* * *

Ông X thân mến,

TL xin đi ngay vào “chuyện tình” của ông, một chuyện tình “không biên giới” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì ông đã chấp nhận “cho dù đây là cuộc hôn nhân dựa trên nguyên tắc “đôi bên đều có lợi” ông vẫn muốn tiến tới, TL bớt được công việc khó khăn, tế nhị nhất là nhận xét, đánh giá một người đàn bà ở trong nước mà mình không hề quen biết, gặp gỡ.

Như TL đã có lần viết trước đây, có không ít nam công dân Úc đã lớn tuổi, qua dịch vụ môi giới hoặc qua trung gian của người quen, đã lấy vợ Á đông (không phải Việt Nam) còn khá trẻ, và chung sống hạnh phúc, lâu bền.

Được như thế là do thiện chí của cả hai phía: người đàn ông phải tốn tiền làm thủ tục (có khi còn phải “tặng” nhà vợ một món tiền) nhưng không mang tư tưởng, hoặc không tỏ thái độ của một người bỏ tiền ra để “mua vợ”; còn người phụ nữ, cho dù không yêu, hoặc chưa yêu chồng “bằng cả trái tim”, cũng tận tình đáp lại cái nghĩa.

Áp dụng vào trường hợp của ông với bà mẹ trẻ kia, nếu ông cứu giúp, bao bọc, rất có nhiều cơ may hai người sẽ hạnh phúc bền lâu như những cặp nói trên, còn trong trường hợp rồi đây xảy ra chuyện “uổng công xúc tép nuôi cò” thì ông cũng đã gỡ lại vốn rồi (xin lỗi, TL không tìm được lời nào khác lịch sự hơn).

Vấn đề duy nhất mà TL đặt ra là cô gái quá nhỏ tuổi so với tuổi của ông. Tạm thời bỏ qua sự phản đối của con cái (ở xứ Úc này cha mẹ con cái “nghỉ chơi với nhau” là chuyện thường), cũng bỏ qua cách biệt về sinh lý trong tương lai (như trường hợp nàng Wendy Deng phơi phới xuân tình và cụ Rupert Murdoch sắp xụm bà chè) để chỉ đề cập tới sự soi bói, những lời dị nghị của thiên hạ, TL cũng thấy tương lai của cuộc chung giữa ông và cô gái mới ngoài 20 kia mang nhiều tính chất phiêu lưu.

Viết như thế không có nghĩa TL dứt khoát khuyên ông không nên tìm hiểu và tiến tới với cô gái ấy, TL chỉ muốn khuyên ông bỏ công tiếp xúc với cô ấy nhiều lần để nhận xét và đánh giá con người, rồi liên tưởng tới tương lai, dự kiến những trường hợp tệ hại nhất có thể xảy ra, xem mình sẽ giải quyết như thế nào, có đủ sức chịu đựng hay không…

Nếu ông cho rằng mình sẽ OK thì cứ việc tiếp tục công việc hiện nay, bằng không (nghĩa là sẽ phải “đứt ruột” khi phải chia gia tài cho cô ấy, hoặc “điên lên được” khi thấy cô ta cặp với một người đàn ông khác trẻ hơn…), thì TL khuyên ông nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Và lần tới chỉ nên kiếm đối tượng bằng 2/3 tuổi mình, không nhất thiết phải là người Việt…

Thanh Lan