Bán đấu giá ảnh khỏa thân đương kim Đệ nhất Phu nhân Pháp quốc

25 Tháng Ba, 2008 | Điện ảnh

Bức ảnh trắng đen của bà Carla Bruni do nhiếp ảnh gia Michel Comte chụp vào năm 1993 ở tư thế đứng, hở ngực và tay chỉ che bộ phận kín ở dưới.  Công ty Christie bảo vệ việc họ đem ra bán đấu giá bức ảnh khỏa thân của vị đương kim đệ nhất phu nhân của nước Pháp, cho rằng bà vợ tổng thống Pháp là “một trong những người đàn bà đẹp nhất thế giới”.


 








Bức ảnh khỏa thân trắng đen của Carla Bruni-Sarkozy, sẽ được đấu giá vào tháng tới

 


Milena Sales, nữ phát ngôn viên của công ty Christie nói: “Đây là một tác phẩm nghệ thuật, được chụp năm 1993 khi bà Carla Bruni là một người mẫu và đây là một bức ảnh khỏa thân thi vị được thực hiện bởi một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và được kính trọng. Christie giữ vững lập trường của mình đối với những tác phẩm mà công ty đại diện cho khách hàng.  Công ty không kiểm duyệt mà cũng chẳng  đưa ra phê phán về nội dung cũng như hình thức của tác phẩm”.


 


Bức ảnh này có thể sẽ được bán với giá $4,400 Úc kim trong cuộc đấu giá vào ngày 10.4.08 tới đây.


 


Việc bức ảnh khỏa thân ngày xưa được đem ra trưng bày và bán xảy ra đúng vào lúc người vợ cũ của Tổng thống Sarkozy là Cecilia Ciganier-Albeniz mới làm đám cưới với người tình cũ Richard Attias vào hôm đầu tuần.


 


Carla Bruni, 40 tuổi, đang tìm cách giúp chồng lấy lại uy tín sau khi ông chồng bị báo chí Pháp đặt hỗn danh là Tổng Thống Qúa Độ (Bling Bling President) bởi những sở thích của ông như  đồng hồ Rolex, xe đua và đàn bà.


 


Chủ  nhà của khách là một mệnh phụ được xem là khó tính,  sẽ được 82 tuổi vào ngày 21.4.08. Không biết Nữ hoàng Elizabeth có cau mày khi thấy bức hình khỏa thân của người khách danh dự mà bà sắp tiếp đón trang trọng xuất hiện trên báo chí không?