Lễ rước đuốc Thế Vận Bắc Kinh ở Hy Lạp bị biểu tình phản đối

24 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Tối hôm qua, tại đền  Temple of  Hera, nữ tài tử Hy Lạp Maria Nafpliotou đã đóng vai thầy tư  tế chuyển  ngọn lửa thiêng tại đền này để bắt đầu cuộc rước ngọn lửa từ  Thủ đô Athens –nơi diễn ra Thế Vận Hội 2004—để đi vòng quanh thế giới trong 5 tháng trước khi sẽ được châm tại Bắc Kinh vào ngày  8 tháng 8  tới đây.

 

Tài tử Hy Lạp  Maria Nafpliotou đóng vai nữ tư tế chuyển ngọn lửa thiêng

 

Lễ đốt ngọn đuốc được trực tiếp truyền hình và trong khi Chủ tịch Thế vận hội của Trung Hoa là Liu Qi  đang đọc diễn văn khai mạc với câu như   “Ngọn lửa Olympic sẽ mang lại ánh sáng và hạnh phúc, hòa bình và hữu nghị, hy vọng và giấc mộng cho nước Trung Hoa và toàn thể thế giới”  thì bất thần có 3 người vượt  hàng rào an ninh xông tới  trước chân  chống  micro của ông Liu  và hét lớn “Hãy tẩy chay Thế Vận tại một  đất nước chà đạp nhân quyền”.

 

Một người mang tấm vải quấn trên người nhại hình vòng tròn cờ Thế Vận Hội  nhưng thay vì vòng tròn là những ổ khóa tay vòng số 8.  Đài truyền hình ngưng chiếu trong giây lát nhưng ông Liu Qi vẫn tiếp tục đọc diễn văn.

 

Cảnh sát nói ba người bị bắt sẽ bị truy tố về tội gây rối loạn.  Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nói ba thành viên của họ đã tổ chức cuộc biểu tình để gây sự chú ý của thế giới về sự vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh.

 

Trên trang mạng của tổ chức này viết: “Nếu ngọn lửa  Olympic là thiêng  liêng thì mạng sống của con người còn thiêng liêng hơn nữa. Chúng ta không để  nhà cầm quyền Trung Hoa nắm giữ ngọn lửa Olympic, một biểu tượng của hòa bình mà không lên án sự vi phạm nhân quyền của họ”.

 

Trung Hoa muốn chơi lấy tiếng nên cuộc ruốc đuốc của họ là một biến cố lớn  tạo nên những kỷ lục. Đây là chuyến rước dài nhất  từ trước đến nay trên chặng đường 137,000 cây số, kéo dài 130 ngày và chạy qua 135 quốc gia, đưa đuốc lên chóp núi cao nhất trên địa cầu là ngọn Everest ở Hy Mã Lạp Sơn trước khi rước về Bắc Kinh.

 

Huy chương bạc Hy Lạp Alexandros Nikolaidis  nhận lửa Olympic từ nữ tư tế

Nhưng những người chống đối cho biết việc họ phá cuộc lễ thắp đuốc ngày hôm qua ở  Đền Hera của Hy Lạp chỉ là mới bước đầu. Trên chặng đường dài này, nơi đâu ngọn đuốc hòa bình của Olympic đi qua là nơi đó sẽ bị biểu tình để chống sự vi phạm nhân quyền  của Trung Cộng.

 

Và khi ngọn đuốc qua Tây Tạng, lại sẽ có những cuộc biểu tình rầm rộ hơn. Bởi người Tây Tạng đang lợi dụng  Thế  Vận Hội Bắc Kinh để nói lên tình cảnh của họ hiện nay dưới sự cai trị của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

 

Sau khi tài tử  Maria Nafpliotou châm lửa theo nghi thức cổ truyền, ngọn đuốc đã được trao tay  cho Vận động  viên huy chương bạc Taekwondo năm 2004 của Hy lạp là Alexandros Nikolaidis  cầm để chạy tiếp sức trong nước Hy Lạp trong 6 ngày trước khi trao lại cho Vận động viên Trung Hoa vào ngày  30.3.08.