Hỏi và giải đáp 238: “Đàn ông phản bội” (2)

23 Tháng Năm, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL nhận được thư của nữ độc giả Y, một người vợ bị chồng bỏ. Dù lời thư có vẻ gay gắt nhưng nội dung là những thực tế phũ phàng, không ai có thể chối cãi, nên TL cho đăng nguyên văn, và thành thật xin lỗi những vị nào cảm thấy không vui trước những lời oán trách không ấy êm tai của một người vợ kém may mắn.

* * *

Thanh Lan thân mến,

Đọc kỳ báo “Đàn ông phản bội” ở thời điểm này rất đúng, không phải chỉ báo, radio, kịch Paris by Night cũng đã lên án rất nhiều, nhưng có thay đổi được mấy ông đâu. Tôi xin lỗi, ở đây tôi không vơ đũa cả nắm, vì cũng có những ông chồng đối xử với vợ thật là “tuyệt vời” và ngược lại cũng có những bà vợ thật là quá quắt!

Nhưng hiện tại vào thời điểm này đàn ông ngoại tình, bỏ vợ, bỏ con khá phổ biến trong cộng đồng chúng ta.

Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự nên tôi cảm thấy xót thương cho thân phận người phụ nữ của xã hội văn minh, cái gọi văn minh này có đi quá trớn không?!

Có nhiều trường hợp tôi được biết khi đi shop tình cờ nghe, thấy mấy chị tâm sự với nhau (nói cho chính xác là trút bầu tâm sự cho trong lòng được cởi mở), có những cô chỉ ngoài 30, trẻ đẹp nhưng đã có với nhau 2, 3 mặt con, đứa lớn đã hơn 10 tuổi cũng bị chồng phụ. Đàn ông ở lứa tuổi nào cũng ngoại tình được. Vì họ sống với mình phải vật lộn với miếng cơm manh áo, mà người phụ nữ có lúc phải quên đi bản thân mình, hy sinh cho gia đình, người chồng khi nhìn lại thấy vợ mình già đi, cũng không có những lời nói êm dịu như ngày đầu, trong khi ra đường, về VN, ngồi…  với mấy em, em nào cũng trẻ, cũng ăn nói ngọt ngào êm dịu, mấy ông không mê sao được, nhưng họ đâu biết phút ban đầu nào cũng đẹp đẽ, và thứ ăn vụng thì sao mà không ngon?

Nếu trong họ không có sự tham lam, ích kỷ, chỉ biết sống thỏa mãn cho nhục dục của mình thì họ sẽ không bước vào cái “nghiệp chướng” ấy, họ đừng bắt đầu với trò chơi vô đạo đức đó thì ai dụ, và bỏ bùa họ được!

Có ông chồng cờ bạc, rượu chè rồi đến gái không hiểu họ suy nghĩ như thế nào? Đã ngoại tình ra đường còn nói xấu vợ, đổ lỗi cho vợ để bao che, khỏa lấp đi cái tâm địa xấu xa của mình, họ không nghĩ sẽ có lúc họ phải đối diện với chính lương tâm của họ.

Người chồng nào thực sự thương vợ thương con thì không bao giờ mở miệng nói rằng đã chán vợ, đã “hết cảm giác với nhau”. Đã lớn tuổi tại sao không nghĩ tới con cái đã trưởng thành mà còn nghĩ tới “cảm giác”. Họ đã quên mất chính họ cũng đã già sao? Họ phải biết họ đang ở nấc thang nào của cuộc đời: trâu già mà ham gặm cỏ non!

Thậm chí ở bên đây di làm hai bữa chỉ gậm toàn bánh mì, đi làm cu ly vất vả lấy tiền về VN “nổ” với mấy em, em đòi mua xe cup anh chiều, em đòi du lịch Bắc Nam anh cũng chiều, nói chung em đòi gì cũng được anh đáp ứng liền vì mới được chia tài sản khi ly dị. Miễn được ôm em trẻ là thấy mình đang sống trong cõi tiên bồng, nhưng chỉ được vài tuần thôi khi về bên đây “cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ”, có nghĩ tới tương lai con mình rồi đây sẽ đi về đâu. Cũng may xã hội Úc này rất tốt để chị em chúng tôi không cần phải kiếm hai bữa cơm cho con, nhưng cái quan trọng là sự giáo dục chúng mai sau trở thành người hữu dụng (đừng hại mình, hại người).

“Sung sướng, hạnh phúc gì khi đi ăn cướp của người khác”! Những người bán đi tư cách của mình để đổi lấy đồng tiền, những người mất đi lòng tự trọng, nhân cách để đổi lấy nhục dục cho riêng mình liệu họ có hạnh phúc được không. Có câu nói rằng “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, con người chỉ hơn con thú ở cái đầu để nhận xét việc làm đúng sai, cũng như hậu quả gây ra cho con cái mình.

Mỗi người mỗi số phận, vì vậy tôi cũng xin những chị đang sống hạnh phúc bên chồng con đừng nhìn người ta bị chồng bỏ mà huyênh hoang hay có những nhận xét không tốt, chỉ xin các chị hãy ráng giữ lấy hạnh phúc của mình. Vì mấy chị có số được hưởng hạnh phúc, chưa chắc các chị đã đẹp hoặc bản lãnh hơn nhưng vì mấy chị lấy được những ông chồng biết ý thức trách nhiệm bổn phận, và nhứt là họ sợ con cái khi lớn lên biết được sự phản bội của cha chúng thì sẽ khinh miệt cha chúng tới mức độ nào.

Những người hiện đang sống độc thân nuôi con hãy ráng lên, sống vui vẻ đầy nghị lực, đừng vì những hạng  đàn ông “tồi” đó là xấu hổ, mặc cảm vì bị chồng bỏ. Đây chỉ là cái “mốt” của những người đàn ông tham dâm háo sắc ở thời đại này, tôi gọi là cái “mốt” vì họ nghĩ tại sao người kia làm được họ làm không được?

Nhưng họ không biết rằng họ chưa đủ bản lãnh để bước vào trò chơi ấy, vì người kia họ có vợ nhỏ nhưng gia đình họ vẫn yên ấm, còn mình vừa bước vào trò chơi ấy lại tan nát gia đình.

Đây cũng là bài học cho những đấng mày râu muốn có vợ bé, phải suy xét cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng làm sao để sau này còn hưởng chút phước chứ đừng để bắt cá hai tay không có tay nào và sống trong tủi hổ nhục nhã.

Y.