Hỏi và giải đáp 263: Tình mẫu tử… sai trái!

30 Tháng Bảy, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em Z, một nữ độc giả (độc thân) đang muốn có con với một người đã có gia đình. Xin tóm tắt nội dung thư, với các chi tiết đã được sửa đổi như sau:

Z, vừa bước vào tuổi 40, có sự nghiệp, nhan sắc trên trung bình, nhưng tình duyên trắc trở, từng quan hệ thân mật với các bạn trai nhưng chưa một lần lên xe hoa.

Cách đây ít lâu, Z quyết định không tìm kiếm, mơ tưởng tương lai nữa, và quan hệ với A, một người làm cùng sở, lớn hơn Z nhiều tuổi, đã có gia đình, con cái khôn lớn.

Theo Z, lúc đầu A chỉ yêu Z như một người em gái, giữ một khoảng cách nhất định, sau này chính Z đã chủ động trong việc biến thành quan hệ thân mật. Tuy nhiên…

‘Em thân mật với anh ấy không phải vì em thèm khát xác thịt. Em đã quên cảm giác ấy từ bao năm rồi. Em chỉ muốn được mang tâm trạng một người đang có hạnh phúc trọn vẹn – tinh thần và thể xác. Vì thế, rất lâu em mới lại tìm cách gặp nhau kín đáo. Anh ấy là người đáng kính phục và thẳng thắn, anh ấy nói rằng anh ấy thương yêu em nhưng dứt khoát em không thể thay thế hay so sánh với vợ ảnh. Vì thế anh ấy ra nhiều điều kiện buộc em phải tuân theo, và em cố giữ đúng…’

Nhưng trong khi an phận với một quan hệ mà em gọi là ‘second best’, Z lại cảm thấy thiếu thốn tình mẫu tử, và có ý có con với A – một việc mà A phản đối ngay từ đầu. Hiện nay,  Z dự định tiến hành ‘âm mưu có con’ của mình, bất chấp những phản ứng có thể có nơi A…

Z không lo ngại thiếu thốn vật chất, không sợ tai tiếng với người đời (vì em sẽ bỏ đi phương xa), Z chỉ hỏi ý kiến TL về lợi hại…

 

Ý kiến Thanh Lan:

Em Z thân mến,

Vì em là người có trình độ, lại đã bước vào tuổi tứ tuần, cái tuổi mà ngày xưa ở Việt Nam nhiều người đã lên chức bà nội bà ngoại, thiết nghĩ TL không cần phải nói chuyện đạo đức, luân lý nữa, mà đi thẳng vào câu hỏi của em về lợi hại. Hay nói trắng ra là những cái hại, bởi vì không hề có lợi.

Cái hại thứ nhất vì em là một ‘single girl đã lớn tuổi’. Nói về chuyện lấy chồng, bốn mươi chưa phải là ‘lớn tuổi’, nhưng nếu nói về việc lấy chồng + sanh con, bốn mươi đã bị xem là không tốt cho sức khỏe và phúc lợi của cả mẹ lẫn con. Dĩ nhiên, không thiếu những trường hợp tốt đẹp, nhưng phải nhìn nhận tỷ lệ không tốt đẹp giữa những người trên 40 phải lớn hơn những cô gái 25-30.

Trường hợp không tốt đẹp xảy ra, có đầy đủ vợ chồng vẫn đỡ khổ hơn là single mum như em đang dự định.

Cái hại thứ hai là con không cha. Cho dù sẽ bị một số nữ độc giả phản đối, TL vẫn giữ vững lập trường cho rằng con mà sống với đầy đủ cha mẹ lẫn vẫn tốt hơn là chỉ sống với một trong hai người.

Trên thực tế, nhiều đứa trẻ được cả cha lẫn mẹ dạy dỗ mà vẫn hư, trong khi không thiếu trẻ thiếu cha thiếu mẹ, hoặc thiếu cả hai mà vẫn nên người tử tế, công thành danh toại.

Thế nhưng lại phải viết thêm:

Những đứa trẻ hư ấy, nếu không có đầy đủ cha mẹ thì sẽ còn hư hơn thế nhiều, còn những đứa thành công, nếu có đầy đủ cha mẹ, thành công của chúng sẽ còn to lớn hơn.

Cái hại thứ ba là em sẽ gây ra một sự đau khổ suốt đời cho A mỗi khi nghĩ tới đứa con mà mình không được gần gũi, không thể nhìn nhận.

Người đời do thấy đàn ông ăn chơi thả dàn, ít biểu lộ tình cảm thì cho rằng họ có trái tim sắt đá. Nhưng thực ra đó chỉ là những biểu hiện bề ngoài của tính phái, còn bên trong họ cũng tình cảm như đàn bà con gái, và nhiều khi khóc thầm nhiều hơn (bởi bề ngoài không khóc được).

Cái hại thứ tư (chỉ có thể thôi) là trường hợp có sự không may xảy ra cho em, lúc đó con em sẽ ra sao, và A sẽ phải giải quyết như thế nào, rắc rối gì sẽ xảy ra cho gia đình A?

Tóm lại, việc em muốn có con với A trong khi đem lại sự mãn nguyện, niềm hạnh phúc cho riêng em thì lại đem lại biết bao rắc rối cho nhiều người – mà ‘nạn nhân’ đáng kể nhất phải là đứa con trong tương lai.

Cho nên, TL thành thật khuyên em nên an phận với những gì đang có trong tay, và nếu cần một đứa trẻ để dồn tình mẫu tử, em có thể nhận một đứa con nuôi còn nhỏ (dưới 1 tuổi). Không mang nặng đẻ đau dĩ nhiên sẽ không có tình mẫu tử trọn vẹn, nhưng thà như thế vẫn còn hơn có được một tình mẫu tử 100% mà bắt nhiều người phải trả giá đắt!

Thanh Lan