Hỏi và giải đáp 267: Nghi ngờ chồng… (2)

08 Tháng Tám, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Cách đây hai số, TL đã trả lời thư em Y, một người vợ đang nghi ngờ chồng ngoại tình (Nghi ngờ chồng). Tuần qua, TL nhận được góp ý của nữ độc giả X. Xin đăng nguyên văn những đoạn chính:

Cô Thanh Lan thân mến,

Dù không được đọc nguyên văn lá thư của em Y, tôi cũng hình dung ra một người vợ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận xét và đối phó với chồng. Tôi thì khác, hơn nửa đời sôi nổi, buồn vui đã chỉ dạy cho tôi nhiều thứ, và hôm may tôi muốn chia sẻ với cô Thanh Lan và em Y.

Thứ nhất, người đàn ông nào cũng có bản tính tham lam. Nhưng tham lam chưa hẳn là họ sẽ ngoại tình, mà nhiều khi chỉ say mê, thèm khát trước những đối tượng hấp dẫn. Sự ngoại tình chỉ xảy ra khi hội đủ hai điều kiện: đối tượng sẵn sàng dâng hiến và người chồng đủ can đảm ngoại tình.

May mắn cho tôi là ông chồng tôi là một trong những người không đủ can đảm, thế nhưng nhưng trong suốt mấy năm trời đã bị tôi nghi ngờ, đay nghiến, thậm chí đòi đưa ra tòa ly dị chỉ vì tôi tin rằng tới 100% chồng tôi đã ngoại tình với người đàn bà nhan sắc và dâm đãng kia.

Tôi không muốn kể ra một cách chi tiết những gì đã khiến tôi tin chồng tôi ngoại tình vì sợ ổng đọc được thì không tốt, chỉ có thể nói là ‘những bằng chứng không chối cãi được’. Vậy mà tôi còn lầm, còn nghi oan cho chồng thì huống gì em Y chỉ được đọc lén một cái SMS gửi cho chồng mình đã vội kết luận tới 99% chồng mình đã ngoại tình?!

Đàn bà thường tự hào mình tinh ranh nhưng thực ra thua xa cái ma mãnh, khôn ngoan của đàn ông. Nhất là trong việc ‘ăn vụng chùi mép’. Cho nên ông chồng của tôi bị vợ nghi ngờ thì rốt cuộc không có gì, trong khi ông chồng đạo mạo gương mẫu của bà A bạn tôi thì cuối cùng mới lòi ra là ‘yêu râu xanh’, khi đổ bể mới biết ông ta cặp cả với những cô gái kém tuổi con mình!

Cho nên tôi khuyên em Y không nên tưởng tượng quá đáng. Trước những thay đổi về sinh lý cũng như tâm lý của chồng, em phải suy nghĩ, phán đoán như những gì cô Thanh Lan đã viết, là có phải sức ép của công việc hàng ngày đã ảnh hưởng tới thói quen, tới nếp sống và thái độ của chồng mình hay không?

Theo tâm lý thông thường, một ông chồng ngoại tình thì bao giờ cũng tìm cách che dấu, và đề phòng bằng cách tỏ ra âu yếm với vợ, chăm sóc con cái quá mức bình thường! Còn nếu anh ta thực sự không còn sôi nổi hứng thú trong phòng the, gần nhau thưa thớt, cáu gắt với vợ con… thì anh ta đã chán, đã hết thương và muốn chia tay. Nhưng đó không phải là trường hợp của em, bởi vì chồng em vẫn tận tụy về mặt công việc và tài chánh gia đình.

Tiếp theo, tôi khuyên em gạt bỏ ngay ý định nhờ thám tư tư theo dõi chồng mình. Bởi vì, như cô Thanh Lan đã viết, người ta chỉ sử dụng biện pháp này một khi sẵn sàng chia tay (hoặc đã quyết định chia tay, theo dõi chỉ để kiếm thêm bằng cớ trong việc ly dị và đòi tiền nuôi con).

Riêng về điểm cô Thanh Lan viết ‘trong trường hợp em không dứt bỏ được nghi ngờ thì cứ tạm cho rằng A đã ngoại tình’ tôi không đồng ý chút nào. Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy sự nghi ngờ rất tại hại. Chính vì nghi ngờ ấy mà tôi suýt nữa đã tự phá nát hạnh phúc gia đình mình.

Yêu chồng thì phải tin chồng, khi nào ông ấy đòi chia tay, hoặc tuyên bố hết thương vợ con thì tính sau. Chứ còn chung sống mà nghi ngờ lẫn nhau thì không còn gì tệ hại hơn, bởi vì như vậy là mình giả dối với chồng và với chính mình!

Vài lời góp ý qua kinh nghiệm của bản thân, mong rằng sẽ giúp được em Y phần nào ổn định tinh thần trong cuộc chung sống vợ chồng. Em còn trẻ, không nên hấp tấp và tự ái để di hại cho cả cuộc đời.

Thân mến,
X.