Hỏi và giải đáp 360: Giáo dục con gái mới lớn

13 Tháng Ba, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa, TVTS contributor: Henry Heng

Trước khi đề cập tới lá thư của em K, TL xin nhắn tin tới độc giả X, người vừa viết thư hỏi ý kiến về cuộc sống tình cảm của một người thân sắp bước vào tuổi lục tuần: vì tính cách tế nhị, phức tạp của đề tài, TL đã “mời” LNĐ góp ý bên mục NBGR.

Sau đây đi vào lá thư của em K, một người mẹ trẻ, có cô con gái lớn năm nay đã gần 16 tuổi (A). Cháu học hành tấn tới, kính trọng cha mẹ, thương yêu các em, lễ phép với mọi người trong họ hàng, hay các gia đình quen biết. Tóm lại, ai cũng khen A, ngoài bà mẹ… đau khổ.

K cho biết A đi chơi khủng khiếp, hầu như weekend nào cũng có party ở nhà bạn, chưa kể đi chơi với nhau ở đâu đó (shopping, concert…). Đi chơi thì phải ăn diện hợp thời trang. K viết:

“…Đi chơi nhiều cũng tạm OK vì các bạn của cháu thuộc gia đình đoàng hoàng đạo đức cũng đều đi chơi như thế, nhưng còn fashion thì em thấy không ổn. Tốn tiền mua sắm chỉ là chuyện phụ, chuyện chính là em thấy fashion thời buổi này ghê quá, đã không đẹp lại còn hở hang quá sức. Ngày mới tới Úc em cũng còn trẻ, cũng thích ăn diện nhưng hồi đó làm gì đã có những cái quần xệ, những cái skirt hay dress ngắn quá sức tưởng tượng như ngày nay, và cũng không có cô gái nào dám để hở lưng hở ngực táo bạo như vậy… Nhưng em thấy hình như cha mẹ người Úc họ cho đây là chuyện bình thường, vấn đề là ở chỗ đó: ai cũng chấp nhận thì làm sao mình ngăn cản con cái của mình ?

Ý kiến của Thanh Lan:

Em K thân mến,

Theo TL, quan tâm của em cũng là của không ít bà mẹ trẻ có

con gái đang ở tuổi “teen”. Vấn đề là ở chỗ người Úc – cả cha mẹ lẫn con cái – cho đây là chuyện bình thường, và con mình, tuy là gốc Việt nhưng sinh ra, lớn lên ở Úc, cũng cho là chuyện bình thường. Chỉ có mình (cha mẹ VN) cho là quá đáng; mà một khi cho là như thế thì cảm thấy không ổn.

Thực ra, việc con gái ở tuổi mới lớn ngày càng ăn mặc như người trưởng thành đã được cả người Úc đặt vấn đề chứ không chỉ có cha mẹ Á đông. Người Úc mà TL nói tới ở đây là các nhà báo uy tín, các tổ chức gia đình, các tổ chức bảo vệ trẻ em, v.v…

Theo các cá nhân và tổ chức này, có 2 nguyên nhân chính đưa tới tình trạng nói trên. Thứ nhất là tâm lý đua đòi của giới trẻ trong việc bắt chước các thần tượng (idols), như Britney Spears, Lily Allen, các nhân vật nổi tiếng (celebrities) như Paris Hilton, v.v… Các thần tượng hay các cô gái này càng hở hang, quái dị thì càng nổi tiếng, càng ăn tiền, nhưng các cháu gái mới lớn mà bắt chước họ thì không giống ai, đôi khi còn trở nên rẻ tiền (cheap). Nhưng các cháu không hề biết điều đó. Cho nên cha mẹ có bổn phận phải cho các cháu biết.

Thứ hai là các nhà thời trang, các hãng mỹ phẩm cố gắng tạo “mốt” để dụ con nít. Việc sử dụng các người mẫu 13, 14 tuổi cho ăn mặc hở hang khiêu khích, việc cho các cô bé mặt còn non choẹt quảng cáo make-up đã bị các cá nhân, tổ chức nói trên chỉ trích thẳng thừng là biến các cháu thành đối tượng tình dục (sex object). Những người lợi dụng khai thác các em nhỏ này thường mô tả đó là những hình ảnh ngây thơ vô tội (innocent) chỉ là ngụy biện. Cũng chẳng khác nào những người dựa vào vị thế nghệ sĩ nổi tiếng của mình để khai thác hình khỏa thân của các bé gái. TL sử dụng chữ “khai thác” theo nghĩa rộng, nghĩa là dù đăng trên các tạp chí khiêu dâm hay triển lãm nghệ thuật, cũng là khai thác (exploit)!… Vì thế, bổn phận và trách nhiệm là của cha mẹ.

Trở lại với lá thư của em K, TL không đồng ý việc “bạn bè thuộc gia đình đoàng hoàng đạo đức” đi chơi như thế nào thì con mình cũng được thả dàn, mà phụ huynh phải hạn chế. Muốn hạn chế thì như TL đã viết nhiều lần, phải uốn nắn từ nhỏ.

Về việc chạy theo fashion, vì các cháu chưa làm ra tiền, còn tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, cho nên mua sắm hay không là quyền của cha mẹ. Điều quan trọng là khi từ chối thì phải giải thích cho các hiểu: không phải vì mẹ sợ tốn tiền mà vì cái áo đó “to daring for a little girl”!

TL biết có những cô bé đi dự party, khi từ nhà đi thì ăn mặc rất nhà lành, trang điểm vừa phải, sau khi tới nhà bạn mới thay áo, thay giày cao gót, và vẽ mặt mũi… Mong rằng cháu A của em K không thuộc thành phần này.

Cuối cùng, một trong những phương cách phòng ngừa là khi con gái đi dự party, cha mẹ nên tình nguyện đưa đón.

Thanh Lan