Cử tri Mỹ thầm lặng biết việc Trump đã làm

30 Tháng Chín, 2020 | Bình Luận
TT Trump loan báo về quan hệ thương mại với Trung Quốc và Hong Kong tại Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc, bên cạnh Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien, Ngoại trưởng Mike Pompeo và BT Tài chính Steve Mnuchin, ngày 29/5/2020. Photo courtesy: Reuters

Có lẽ chưa bao giờ nước Mỹ đang đứng trước một thử thách đầy cam go và nguy hiểm như hiện nay: thù trong, giặc ngoài. Thù trong là những thành phần thiên tả, tự cho mình là lương tâm của loài người. Họ là những người nhân danh trí tuệ và đạo đức để đòi nước Mỹ phải hy sinh quyền lợi đất nước để làm cho trái đất xanh tươi, khí hậu không biến đổi dù trái đất vẫn bị những nước lớn hay nghèo phá rừng, khai thác hầm mỏ và xả khí thải mờ cả bầu trời đất nước họ.

Họ hô hào Black Lives Matter trong khi họ và những người đa đen kia không coi trọng mạng sống và tài sản của những người khác. Các cuộc bạo động kéo dài nhiều tháng đã gây biết bao thiệt hại cho những người lương thiện, vô tội, những người có thể không quan tâm ai sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ tới.

Họ là những người đòi mở cửa biên giới cho những người vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, đòi Hoa Kỳ vẫn duy trì thỏa thuận nguyên tử với Iran trong khi nước này vẫn tiến hành chế tạo vũ khí nguyên tử, cổ võ khủng bố.

Họ vẫn muốn duy trì giao dịch thương mại với Trung Cộng như  bấy lâu dù Hoa Kỳ bị thiệt thòi. Họ cho rằng Tổng thống Donald Trump là người kỳ thị chủng tộc, người da đen và da màu (kể cả người Á Châu) và chỉ trích ông Trump là kỳ thị người Hoa khi không cho những người từ Hoa lục bay sang Mỹ vì ông sợ họ mang theo virus Vũ Hán. Họ đang tìm mọi cách, từ vận động hô hào  công chúng biểu tình (dù đang có dịch và cần sự giãn cách) cho đến dùng sách báo, truyền thanh truyền hình và mạng xã hội để liên tục tấn công ông Trump trong đó có những cáo buộc không có bằng chứng với mục đích duy nhất làm ông Trump phải thất cử.

Trong khi đó, ông Trump vẫn lừng lững hiên ngang trước mọi sự chống đối của phe Dân chủ và truyền thông cánh tả. Có lẽ chưa có một tổng thống Hoa Kỳ nào có cung cách như Trump với một phong thái và lời nói gây được sự thích thú và ghét bỏ nơi người nghe, dù đó là người ủng hộ hay chống đối. Trump hành động không giống ai, chỉ vì Trump là Trump.

Trump khác những tổng thống Mỹ trước đây và những người ngấp nghé làm chủ Tòa Bạch Ốc trong bốn hay tám năm. Trước năm 2016, Trump đã là tỉ phú, muốn gì mà chả được. Nhà cao cửa rộng? Có cả một tòa cao ốc để ở với nhiều trang trại. Đàn bà? Có tiền mua tiên cũng được với điều kiện sòng phẳng. Từ tuổi trẻ đến trung niên, Trump có bao giờ nghĩ ông sẽ ra ứng cử tổng thống?  Cho đến khi ông thấy rằng nước Mỹ đã đi chệch hướng, do đó ông thấy cần phải làm cho nước Mỹ mạnh hơn, vĩ đại trở lại: Make America Great Again.

Vĩ đại không phải là làm chuyện bao đồng, nai lưng gánh hết mọi việc của người khác. Đồng minh phải cùng chi tiền để bảo vệ an ninh của chính họ. Trump đã buộc NATO làm được việc đó. Trump nhiều lần cảnh cáo Iran về vai trò khủng bố và đã dùng máy bay không người lái giết tướng lãnh đạo khủng  bố số 1 Qasem Soleimani của nước này.

Người không ưa Trump nói Trump khoác lác nhưng những gì Trump hứa trong cuộc tranh cử năm 2016 đều đã được thực hiện: Giảm thuế, tạo công ăn việc làm, bảo vệ biên giới, gia tăng chi tiêu quốc phòng, rút khỏi Đối tác Xuyên Thái bình dương và Thỏa thuận Paris về khí thải, đưa tòa đại  sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem v.v… Mới nhất, giúp Do Thái và hai nước United Arab Emirates và Bahrain ký Hiệp ước Hòa bình Abraham.

Trump không xứng đáng lãnh đạo Mỹ? Đã có 235 cựu tướng lãnh Hải Lục Không quân ký tên ủng hộ ông làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ.

Trump nói và Trump làm.  Có bao nhiêu ứng viên tổng thống Mỹ đã làm được những điều họ hứa khi tranh cử? Joe Biden và Barak Obama đã làm được những gì họ hứa trong tám năm cầm quyền?  Bây giờ, cử tri Mỹ lại nghe Biden hứa. Liệu với tuổi đã cao và mang chứng bệnh hay quên, Biden sẽ làm được bao nhiêu khi thắng cử? Bảo vệ mạng sống người da đen? Hãy xem lại giai đoạn Biden làm phó cho Obama! Nên nhớ phong trào Black Lives Matter thành hình khi Biden làm phó tổng thống.

Người dân Mỹ thầm lặng biết những chuyện vừa nói trên. Họ thầm lặng bỏ phiếu. Như chuyện đã xảy ra vào năm 2016. Lịch sử sẽ tái diễn?

 

(Trích từ báo in TVTS số 1800 phát hành ngày 23.09.2020)