Úc sẽ không lùi bước trước những đe dọa từ Trung Cộng

03 Tháng Sáu, 2020 | Bình Luận
Cờ của Úc và Trung Quốc treo tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Photo courtesy: Reuters

Trong tuần qua chúng ta đã chứng kiến những màn ‘trả đũa’ từ Bắc Kinh lên kinh tế Úc, chỉ vì chính phủ Úc kiên định với lời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Nhà nước cộng sản Trung Quốc cấm nhập khẩu thịt bò từ bốn nhà cung cấp lớn tại Úc, và đe dọa sẽ áp thuế 80% lên lúa mạch. Tất nhiên phía Bắc Kinh đưa ra những cái cớ xung quanh những quyết định này, nói rằng thịt bò từ những nhà cung cấp này không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, còn lúa mạch Úc được trợ giá để bán rẻ. Nhưng chẳng ai là không nhìn thấy một hàm ý quá rõ ràng: Nếu Úc không chùn chân, im lặng, vờ như không biết, thì sẽ còn thêm các đòn đau!

Tuy nhiên những đe dọa từ gã khổng lồ Cộng sản không hề khiến các lãnh đạo Úc lung lay, ngược lại càng làm họ thêm dứt khoát. TT Scott Morrison khẳng định trước báo giới rằng, “Chúng ta sẽ giữ vững lập trường, gắn chặt với các giá trị và những thứ quan trọng đối với chúng ta. Và những thứ đó sẽ không bao giờ bị đánh đổi. Không bao giờ.”

Trong khi đó, Tổng trưởng Thương mại Simon Burmingham đã đáp lại những áp chế từ TQ một cách thẳng thắn, nói rằng nếu có vấn đề trong các mặt hàng xuất khẩu thì “chúng tôi sẽ giải quyết nhanh nhất để mọi thứ trở lại bình thường”. Ông nói với các nhà sản xuất phải “kiểm tra đi kiểm tra lại chất lượng của các sản phẩm”, để phía TQ không có cớ bắt bớ. Ông Birmingham cũng kiên định, nếu như TQ vẫn tiếp tục ép thuế cao đối với lúa mạch Úc dựa trên nguyên do vô căn cứ thì chúng ta sẽ phải đưa vấn đề ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để giải quyết một cách rõ ràng.

Nước Úc đã khẳng định trước Trung cộng rằng, chúng ta làm việc và giao thương minh bạch, và nếu có gì cần giải quyết thì sẽ giải quyết theo luật thị trường. Cách chính phủ Úc phản ứng trước những hành động đầy tráo trở của Trung Cộng có thể nói là bình tĩnh, khôn khéo, và cứng rắn. Nhưng, tuân theo luật có lẽ không thuộc ‘sách lược’ của chính phủ Trung Cộng dưới quyền lãnh đạo của Tập Cận Bình, mà thay vào đó là đe dọa và uy hiếp. Lần trả đũa này với Úc không phải là lần đầu tiên, và Úc cũng không phải là nước duy nhất bị Bắc Kinh chèn ép.

Còn nhớ trước đây, khi chính phủ Malcolm Turnbull đưa ra luật chống can thiệp từ nước ngoài, phía Bắc Kinh đã giận dữ dọa cấm nhập khẩu rượu vang. Vừa trong tuần rồi, New Zealand lên tiếng ủng hộ Ðài Loan trở thành thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã bị Trung cộng đe dọa gây hại lên mối quan hệ song phương. Bắc Kinh cũng ngưng nhập khẩu cá hồi từ Na Uy sau khi nước này trao giải Nobel Hòa bình cho một người bất đồng chính kiến với nhà nước TQ. Và còn rất nhiều quốc gia khác nữa, trong đó có VN – có lẽ cũng là nước bị TQ chèn ép một cách trắng trợn nhất.

Ðại dịch lần này có lẽ là một hồi chuông đến toàn thế giới, để tất cả nhìn nhận lại thái độ đối với Trung Cộng. Ðại dịch vạch trần bộ mặt của một chế độ độc tài chuyên giấu giếm, có thói quen dùng đòn kinh tế để uy hiếp các nước khác nghe theo mình, để họ im lặng trước những hành vi bành trướng, vi phạm đạo đức và luật pháp.

Úc đã đi đầu trong việc kêu gọi một cuộc điều tra, cũng chính là đứng lên đối mặt thẳng thắn với Trung Cộng. Và bước đi tiên phong của Úc cuối cùng cũng đã nhận về những sự hẫu thuẫn đầy tích cực. Tính đến hôm Chủ nhật, đã có 62 quốc gia trên toàn thế giới đồng ý tổ chức một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch coronavirus. Anh Quốc, Nga, Ấn Ðộ, Nhật Bản và 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) nằm trong số những quốc gia kể trên. Một khi kế hoạch điều tra nhận được sự đồng thuận đa số thì Trung quốc sẽ khó có thể bác bỏ.

Chính phủ Úc cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân trong nước, với khảo sát do Viện Lowy mới thực hiện cho thấy “68 phần trăm người dân Úc cảm thấy ít thiện chí hơn với chính phủ TQ” sau đại dịch. Úc sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc điều tra, tiếp tục đứng lên để yêu cầu sự thật, và có thể Trung Cộng sẽ còn tiếp tục các hành động trả đũa, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ không đời nào chịu nhún nhường!

 

(Trích từ báo in TVTS số 1782 phát hành ngày 20.05.2020)